“CHO TÔI GẶP CON!”: BI KỊCH CỦA NGƯỜI MẸ ĐỊNH PHÓNG HỎA NHÀ CHỒNG CŨ VÌ BỊ NGĂN CẤM THĂM CON NAY PHẢI MANG ÁN TÙ
"Chỉ những người làm mẹ, những người chịu cảnh 'đứt gánh giữa đường' mới thấu hiểu được nỗi đau khi bị chia cắt khỏi đứa con của mình."
Câu nói xót xa này đang lan truyền mạnh mẽ sau vụ án một người phụ nữ 40 tuổi tại Hàn Quốc bị đưa ra xét xử vì định phóng hỏa nhà chồng cũ khi bị ngăn cản quyền thăm nuôi.

Từ nỗi nhớ con đến hành động quẫn bách
Theo thông tin từ Tòa án Chi nhánh Cheongju (Hàn Quốc), sự việc xảy ra tại một căn hộ ở quận Seowon, thành phố Cheongju. Bị cáo là bà A (46 tuổi), người đã ly hôn và không có quyền nuôi con.
Vào khoảng 2h42 chiều ngày 3/8 năm ngoái, trong cơn bế tắc và nhớ con tột độ, bà A đã tìm đến nhà chồng cũ là ông B (43 tuổi) để đòi quyền được gặp các con. Bà gào khóc, yêu cầu ông B: "Hãy thực hiện quyền thăm nuôi, cho tôi gặp các con". Khi bị khước từ, bà A đã dùng dao tự làm hại bản thân để uy hiếp chồng cũ.
Đỉnh điểm của sự quẫn bách, khi ông B lánh ra ngoài, bà A đã đổ dầu ăn lên sàn nhà, dùng bếp gas châm lửa đốt quần áo của chồng cũ rồi ném xuống. Rất may, ngọn lửa không lan rộng và đã được lực lượng cứu hỏa dập tắt kịp thời, không có thiệt hại về người.
Bản án và sự khoan hồng từ lòng trắc ẩn
Ngày 11/1/2026, Tòa án Chi nhánh Cheongju đã tuyên phạt bà A 1 năm 6 tháng tù giam, nhưng cho hưởng án treo trong 3 năm về tội âm mưu phóng hỏa và đe dọa đặc biệt.
Dù hành vi phóng hỏa tại khu chung cư đông người là tội ác nghiêm trọng có thể gây thảm họa lớn, Thẩm phán Han Sang-won vẫn đưa ra mức án có phần khoan hồng vì các lý do sau:
Lý do nhân văn: Bị cáo phạm tội trong trạng thái tâm lý bất ổn do bị ngăn cản gặp con cái trong thời gian dài.
Thái độ hối lỗi: Bà A đã thành khẩn nhận tội và bày tỏ sự hối hận sâu sắc về hành động nhất thời của mình.
Sự vị tha: Chồng cũ của bà đã bày tỏ mong muốn tòa không xử phạt nặng.
Góc khuất của "Quyền thăm nuôi" sau ly hôn
Vụ án đã khơi lại cuộc tranh luận gay gắt về Quyền thăm nuôi (면접교섭권) tại Hàn Quốc. Pháp luật quy định đây là quyền không thể tước bỏ của cha mẹ không nuôi con trực tiếp, trừ những trường hợp đặc biệt gây hại cho trẻ.
Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người vẫn dùng con cái làm "vũ khí" để trả đũa đối phương sau ly hôn bằng cách ngăn cấm gặp mặt. Các chuyên gia pháp lý tại Hàn Quốc cảnh báo rằng, việc lạm dụng quyền nuôi con để cản trở sự gắn kết giữa trẻ và cha/mẹ có thể dẫn đến việc tòa án thay đổi quyền nuôi dưỡng.
Câu chuyện của người mẹ ở Cheongju là một lời cảnh tỉnh: Đừng để những mâu thuẫn của người lớn biến tình mẫu tử thành bi kịch pháp lý.
Nguồn: Yonhap News, Chosun Ilbo, SeoulPn
Bình luận 0